“Vua kim cương” Lev Leviev khốn đốn vì bê bối buôn lậu

Thứ tư, 05/12/2018 10:55

Sự nghiệp của tỷ phú nổi tiếng người Israel Lev Leviev, vốn được mệnh danh là “Vua kim cương”, bất ngờ bị phủ bóng u ám sau khi có nguồn tin các cộng sự thân cận của ông liên quan đến một vụ buôn lậu kim cương khổng lồ và một nhân viên bí ẩn của ông đã gieo mình tự tử từ tòa nhà cao tầng ở thủ đô Tel Aviv.

Tỷ phú Lev Leviev  Ảnh: AP

"Ông vua kim cương"

Ông Leviev là một trong 15 tỷ phú người Israel giàu nhất thế giới và là chủ sở hữu của những viên kim cương huyền thoại đắt giá nhất. Ông cũng là nạn nhân của vụ cướp nữ trang thế kỷ rúng động thế giới năm 2016. Khi đó, tại khách sạn Carlton ở Cannes, những món đồ trang sức trị giá 136 triệu USD nằm trong bộ sưu tập của tỷ phú Leviev bị lấy cắp. Có 72 đồ trang sức đã bị cướp đi, trong đó 34 món được coi là “tuyệt phẩm”. Đặc biệt, tỷ phú Leviev, hiện đang ở Moscow, được cho là có mối quan hệ rất thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhưng bây giờ, cảnh sát Israel đang yêu cầu ông trở về nước để thẩm vấn về những cáo buộc buôn lậu, rửa tiền và trốn thuế. Động thái này đánh dấu cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất của một trong những ông trùm nổi tiếng nhất của Israel.  Theo AP, đã có những nguồn tin cho rằng, ông Lev Leviev sẽ bị bắt giữ ngay khi trở về Israel. Tuy nhiên, trong một tuyên bố, văn phòng của ông Leviev tại Israel phủ nhận mọi cáo buộc. “Ông Leviev và tất cả các Cty thuộc quyền kiểm soát hoạt động theo các tiêu chuẩn được chấp nhận, tôn trọng luật pháp”, tuyên bố nêu rõ. Theo nguồn tin, ông Leviev từ lâu cố gắng tránh né, giới hạn việc phủ sóng trên truyền thông và tập trung cho hoạt động từ thiện cho phong trào Chabad, một giáo phái Hasidic muốn tiếp cận với người Do Thái trên khắp thế giới.

Ông Leviev, sinh năm 1956 ở Uzbekistan, đến Israel cùng gia đình từ năm 1971 và bắt đầu làm việc như một người học nghề trong một nhà máy đánh bóng trong ngành công nghiệp kim cương đang bùng nổ của Israel. Cái tên Leviev bắt đầu nổi lên khi ông lập một nhà máy chế tác kim cương của riêng mình, và có các giao dịch nổi bật ở Angola và Nga. Sau đó, ông chuyển sang lĩnh vực bất động sản, xây dựng và hóa chất. Cty đầu tư Châu Phi-Israel của ông trở thành “gã khổng lồ” trên thị trường Israel -  “thủ đô” của những khu mỏ kim cương nổi tiếng. Không dừng lại ở đó, là doanh nhân gốc Do Thái này quyết định vươn ra thị trường xa xỉ hơn như Châu Âu và Mỹ.

Bị mất ngôi

Mặc dù giá trị tài sản ròng được ước tính hơn 1,4 tỷ USD, nhưng tỷ phú Leviev đã phải chịu những tổn thất nặng nề trong những năm gần đây vì khoản đầu tư khổng lồ của ông tại Nga.

Ông Leviev hiện phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào và cho biết hiện đang đàm phán các điều khoản về việc trở lại với cảnh sát Israel. Nhưng những người trong cuộc nói rằng, ngay cả khi không bị buộc tội chính thức, mối quan hệ của vị tỷ phú này với những kẻ tình nghi buôn lậu kim cương trị giá 80 triệu USD trong vài năm có thể tàn phá thương hiệu Leviev danh tiếng của ông. “Tôi không thể tin rằng ông ấy lại đặt mình vào một tình huống như vậy. Ông ấy vẫn là một tên tuổi có ảnh hưởng lớn và đây không phải là phong cách của ông”, nhà báo Alex Kogan nói với AP và cảnh báo, “ngay cả khi ông không tham gia đường dây buôn lậu quy mô lớn này, toàn bộ câu chuyện này cũng đủ để khiến ông bị ảnh hưởng nặng nề”.

Trên thực tế, con trai và anh trai của tỷ phú Leviev đã bị bắt vào đầu tháng 11, cùng với 4 người khác, và hiện đang được bảo lãnh trong những vụ việc được gọi là “Kim cương đen”. Câu chuyện xảy ra bi thảm hơn vào ngày 11-11, khi Mazal Hadadi, một kế toán cho Cty kim cương LLD của Leviev, gieo mình tự tử từ cửa sổ phòng tắm nhỏ trên tầng 10 của tòa nhà văn phòng bên cạnh Sàn giao dịch Kim cương của Israel.  Cái chết ban đầu được báo cáo là một vụ tự tử, nhưng sau đó cảnh sát đặt câu hỏi về khả năng liên quan đến vụ buôn lậu quy mô lớn trên. Gia đình thừa nhận Hadadi đã bị điều tra vì liên quan đến vụ việc nhưng khăng khăng rằng, người mẹ của 3 con này sẽ không bao giờ có ý định tự tử. Theo nguồn tin, bà đang trên đường đi gặp chồng nhưng đột ngột quay trở lại văn phòng sau khi nhận một cuộc gọi bí ẩn.

Vụ việc gây căng thẳng cho các đại lý kim cương khác của Israel. Và ngành công nghiệp kim cương đang quay cuồng của Israel đang cố gắng tự giải quyết vấn đề này. Với hàng chục nghìn nhân viên trong thập niên 1970, Israel từng là trung tâm thương mại kim cương lớn nhất thế giới nhưng đã rơi vào những thời điểm khó khăn trong những năm gần đây do làn sóng ồ ạt của kim cương tổng hợp và các nhà máy gia công đánh bóng đến các nước như Ấn Độ, nơi tiền lương thấp hơn nhiều.

KHẢ ANH